các bạn hãy giúp mình làm 1 bài thơ 4 chữ nha
Bạn ơi hãy giúp mình làm bài thơ 4 chữ và 1b bài thơ 5 chữ nha
Sorry. Ấn nhầm. thơ 5 chữ
Cô giáo của em
Mỗi sáng mai thức giậy
Em lại muốn đến trường
Để lại được yêu thương
Từ bàn tay cô giáo
Cô giáo em hiền lắm
Giọng cô lại rất hay
Mỗi khi cô giảng bài
Là nụ cười luôn nở
Mỗi bài văn cô dạy
Luôn chan chứa nghĩa tình
Mỗi bài toán thông minh
Em nhận từ cô giáo
Ôi! Cô giáo của em
Hiền từ mà nghiêm nghị
Để chúng em trưởng thành
Chắp cánh những ước mơ.
100% tự làm.
Không tin lên mạng kt
ve vẻ vè ve
mùa hè nắng nóng
em ngồi trước hiên
gió thổi nhè nhẹ
nắng ghé xuống sân
ve kêu e...e
em cầm cây kem
cho vào mồm ăn
còn gì sướng bằng
Các bạn làm giúp mk bài *Văn*:
- Hãy tự sáng tác 1 bài thơ 4 chữ và 1 bài thơ 5 chữ.
* Ai có bài làm hay mk cho 3tick *
Trăng thanh , gió mát
Lòng ta bát ngát .
Xuân đi , xuân đến
Lòng ta không bến .
các bạn ơi làm giúp mình 1 bài thơ 4 chữ về mẹ
1.Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.
Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi
Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ
em thương mẹ em
làm việc mệt nhọc
mai sau em lớn
giúp ích cho đời.
mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.
mẹ lả duy nhất
răn dạy được em
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình
khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn
em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành.
em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm
là một tấm gương.
Bạn tham khảo nha:
Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.
Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi
Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ
em thương mẹ em
làm việc mệt nhọc
mai sau em lớn
giúp ích cho đời.
mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.
mẹ lả duy nhất
răn dạy được em
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình
khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn
em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành.
em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm
là một tấm gương.
Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.
Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi
Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ
em thương mẹ em
làm việc mệt nhọc
mai sau em lớn
giúp ích cho đời.
mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.
mẹ lả duy nhất
răn dạy được em
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình
khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn
em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành.
em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm
là một tấm gương.
các bạn giúp mik làm 1 bài thơ 4 chữ nha
chú ý đây là bài thơ tự làm ko chép trên mạng hoặc của các nhà thơ nổi tiếng, chủ đề thì tự do....
Bổn phận làm con
Không được coi thường
Làm con không dễ
Như trò trẻ con
Phải biết giúp đỡ
Cha mẹ của ta
Để không phụ lòng
Công lao cha mẹ
Bao công vất vả
Bao giọt mồ hôi
Không ngại nắng mưa
Những ngày làm lũ
Nuôi ta ăn học
Lớn khôn trưởng thành
Tóc trắng vài sợi
Chỉ vì lũ con
Để giúp cha mẹ
Thì ta phải ngoan
Chăm làm chăm học
Mới xứng là con
Đang đi trực thăng
Bỗng nhiên hết xăng
Tình hình rất căng
Rơi xuống mặt trăng
Liên quan quá nhỉ
Chẳng liên quan gì
Đến đây là hết
Bai bai mọi người
bạn tôi là linh
nó rất linh tinh
tính thì thần kinh
mặt như tinh tinh
hay nói linh tinh
đúng là con thần kinh
Mọi người giúp mình làm 1 bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ được không ạ? :333
~ Đề tài về: tình bạn, gia đình hoặc trường lớp ~
Giúp mình với nha, mình cần gấp
Cảm ơn trước ạ :>>>
Bạn em tên Dũng
Bạn rất đẹp trai
Quê ở Lào Cai
Nhà ở Quê Bái.
Bạn ấy rất tốt
Làm được nhiều thứ
Không hề trách cứ
Những ai có lỗi.
:))))))))))
các bạn làm giúp mình bài thơ 4 chữ nha.
ngày mai mình nộp cô rồi.
* LƯU Ý: không chép mạng.
Viết bảng giảng bài
Là “ông” thầy giáo
Suốt ngày đưa tin
Là “ông” nhà báo
viết 1 bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ ( tự làm nha )
giúp mình với đúng mình tick
Chủ đề là như nào nhỉ?
Hay là tự do, mình làm theo cảm hứng không bắt buộc nội dung, cứ 4 hoặc 5 chữ là được
Em yêu trường lắm
Mái trường Thành Công
Sân trường rộng lớn
Có hai hang cây
Hàng cây xanh mát
To ra mỗi lúc
Cao lên mỗi ngày.
Mỗi lúc chuông reo
Là báo ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Bao giờ có dịp
Mời bạn đến thăm.
Mỗi khi ra về
Lòng sao vương vấn
Vương vấn mái trường
Mái trường Thành Công.
con cò trắng mút như bông
cò bay thong thả qua đồng lúa vàng
cò ta thấy con cá vàng
cò liền bay xuống gắp nghang con mồi
Hãy viết một bài thơ 4 chữ (khoảng 3-4 khổ)
(Ko chép mạng)
Các bạn giúp mình với ạ
Làm giúp mình 1 bài thơ 4 chữ, 8 dòng. Mình đang cần gấp. Nha~
Nghe vẻ nghe ve
nghe ve đinh hợi
thoả lòng mong đợi
đón ghẹo anh heo
lắm lúc ham vui
miệng kêu éc éc
bụng bự ăn nhiều
giống chư bát giới
vểnh mõm nghé khò
chẳng biết tính lo
khong dò đúng sai
đã chửi người ta
đúng là đồ heo.
Mình làm hơi dài tự bỏ bớt nha!!!!!!!!