Đề bài : Cảm nhận của em về bài "Cánh cổng trường mở ra" của Lý Lan

H24

"...Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm .

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai ko nhớ

Sẽ ko lớn nổi thành người."

Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong những dòng thơ trên đây!

NT
25 tháng 1 2018 lúc 20:19

Liệt kê, so sánh...

Bình luận (0)
H24
25 tháng 1 2018 lúc 20:47

ak!mọi người trình bày giúp tớ cảm nhận của mk về những dòng thơ bằng 1 bài viết ngắn gọn (ko quá 20 dòng nhé !)

Bình luận (0)