NN

viết một bài thơ về quê hương nghĩa khánh

GIẢI HỘ MK BẠN NÀO LÀM NHANH MÌNH TÍCH CHO!

 

GN
22 tháng 2 2018 lúc 18:36

Làng tôi giữa đồng xanh dào dạt

Mỗi hè về ngan ngát hương đưa

Nhớ sao những buổi hạ xưa

Cha thường hóng gió mỗi trưa hạ nồng

Làng tôi có con sông dài rộng

Êm đềm trôi thơ mộng tuyệt vời

Đêm về đầy ánh sao rơi

Sóng xô man mác đầy vơi nỗi niềm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ND
Xem chi tiết
SN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
CT
Xem chi tiết
DD
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
DM
Xem chi tiết
HV
Xem chi tiết
NV
Xem chi tiết