TB

thử thách làm thơ bằng 4 câu

vui

DT
10 tháng 4 2022 lúc 13:11

Thơ về chủ đề gì cx dc à?

Bình luận (1)
PL
10 tháng 4 2022 lúc 13:38

Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái
Sao vô tình em để chiều rơi?
Chân cứ bước như còn bước mãi
Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!
cop mạng hehe =)

Bình luận (0)
H24
10 tháng 4 2022 lúc 14:12

Sáng ăn mì gói
Tối lại mì tôm
Cải bẹ rau xanh
Lại thêm ớt đỏ.

Ăn mì sợ nóng
Không ăn sợ đói
Ăn rồi lại ngán
Ngán rồi vẫn ăn.

NGUỒN: MẠNG 

Bình luận (0)
ND
10 tháng 4 2022 lúc 21:18

Thơ j đc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
H24
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
AA
Xem chi tiết
CD
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
NH
Xem chi tiết
NC
Xem chi tiết