HU

sáng tác thơ lục bát về cha mẹ

BT
12 tháng 11 2023 lúc 20:14

Tk nhe 😊:

            Thương cha 

Thương cha nhiều lắm cha ơi

Cày sâu cuốc bẫm,một đời của cha

Đồng gần rồi tới ruộng xa

Ban mai vừa nở, chiều tà, sương rơi

Nếp nhăn vầng trán bên đời

Vai cha mái ấm bầu trời tình thương

Dìu con từng bước từng đường

Lo toan vất vả đêm trường năm canh

Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành

Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che

Cha là chiếc võng trưa hè

Ru con ngon giấc tuổi thơ ngọt ngào

Cha là những hạt mưa rào

Cho con uống mát biết bao nhiêu lần

Giờ đây con đã lớn khôn

Công cha như núi Thái Sơn trong lòng

 

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
DD
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
HU
Xem chi tiết
HP
Xem chi tiết
B3
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
PM
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết