Nhớ rừng

08

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Viết 1 đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch tầm 12 câu. Phân tích để làm rõ thân phận và tâm trạng vủa con hổ được thể hiện ở khổ thơ trên

SOS gianroi


Các câu hỏi tương tự
H24
Xem chi tiết
HK
Xem chi tiết
TV
Xem chi tiết
TV
Xem chi tiết
DQ
Xem chi tiết
OD
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
HN
Xem chi tiết