VL

Mn có  sáng tác giúp e 1 bài thơ lục bát chủ đề tự do được hông ạ T_T cỡ trên dưới 8 câu thôi í ạ

 

H24
28 tháng 12 2021 lúc 13:49

Tham khảo:

       Ve kêu đã tự khi nào
Mà ta cứ nghĩ mới vào đầu thu
 Trường mới giờ đã thành xưa 
Ngày nào mới đến giờ xa mất rồi
     Bốn năm cứ nghĩ là dài
Cứ nghĩ học mãi học hoài chả xong
     Bây giờ lại nhớ lại mong
Mái trường xưa cũ phượng hồng mùa thi.

Bình luận (1)
TN
28 tháng 12 2021 lúc 13:56

undefined

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
H24
Xem chi tiết
HN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
TF
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
DH
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
DN
Xem chi tiết