Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì 2

PT

mặt trời càng lên cao

ánh nắng phủ khắp đường

bóng người đi lao xao

Sáng tác tiếp dùm mình nha thơ ngũ ngôn

HC
3 tháng 4 2018 lúc 17:47

1:Mặt trời càng lên tỏ

Bông lúa chín thơm vàng

Sương treo đầu ngọn cỏ

Sương lại càng long lanh

Bay vút tận tan cao

Chiền chiện cao tiếng hót

Tiếng chim nghe thánh thót

Văng vẳng khắp cánh đồng

2:

Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn gió
Sương lại càng long lanh.
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao cùng hót

3;

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
TH
Xem chi tiết
CX
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
D0
Xem chi tiết
PR
Xem chi tiết
TM
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết