DA

Làm giùm mình đoạn thơ 4 chữ nhé .

Ai làm hay mình tick cho

Sáng sớm mùa Hè
Trời thật mát mẻ
Gió thổi nhè nhẹ 
Nắng ghé xuống sân.

Bình luận (0)
VA
29 tháng 3 2019 lúc 12:36

Thể thơ bốn chữ

Là gì vậy ta?

Sáng tác lâu dữ

Nghĩ mãi mới ra

Làm thơ bốn chữ

Có khó lắm đâu

Một câu bốn chữ

Nghĩ được nhưng lâu

Thức đêm ngắm trăng

Bà em bảo rằng

Làm thơ tốt lắm

Cứ thế là chăm

Vần lưng, vần chân

Vần liền, vần cách

Vận dụng quy tắc

Huy động vốn từ

Tứ thơ đã có

Thôi chẳng chần chừ

Làm thơ bốn chữ

Chúng ta đều cừ.

Bình luận (0)
H24
29 tháng 3 2019 lúc 18:30

Bàn tay của mẹ 
Giữ ấm cho con
Vá từng miếng áo
Để con lớn khôn
Ấm áp chừng nào 
Thấm trong thớ thịt
Nhờ bàn tay mẹ
Nay con khôn lớn
Thành người giúp ích
Đất nước phát triển
Từ bàn tay mẹ 
Xây dựng tương lai
 

Bình luận (0)
HA
26 tháng 8 2021 lúc 12:06

còn mình không thể

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
TH
Xem chi tiết
TM
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết
HT
Xem chi tiết
LD
Xem chi tiết
PN
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
DH
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết