H24

Giúp mk với  : các bạn hãy sáng tác một truyện cười bằng thơ lục bát

LƯU Ý : viết đúng luật thơ lục bát ; phải tự sáng tác , ko được chép tài liệu ( chép là cô mk biết ngay , hihi )

VH
20 tháng 9 2018 lúc 20:48

Lá vàng, đỏ rụng vào thu
Chị mây, chị gió liền ru chiếc cành.
Mùa xuân lá mọc màu xanh
Đàn chim bảo vệ lá lành của cây.
Màu xanh trải tận chân mây
Cô mưa ru lá ngủ say trên cành.
Bé lá ngủ dậy vai vươn
Thấy cây nâu xám, mình tròn, to cao.
Mùa hè bé lá gọi sao
Sao vàng cùng bé múa vào múa ra.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
TQ
Xem chi tiết
RG
Xem chi tiết
GH
Xem chi tiết
YN
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
LH
Xem chi tiết
TH
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết