NT

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi ở dưới 
       Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
      Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
      Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
    Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
      Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
                   (Mẹ - Trần Quốc Minh )
Câu 1: Chỉ ra đặc điểm của thể thơ lục bát trong 4 câu thơ đầu của đoạn thơ trên. 


Các câu hỏi tương tự
NK
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
HN
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết