NT

CẢM NHẬN CỦA EM VỀ ĐOẠN THƠ SAU:

                     TRÊN TRỜI MÂY TRẮNG NHƯ BÔNG

                 Ở DƯỚI CÁNH ĐỒNG BÔNG TRẮNG NHƯ MÂY

                      MẤY CÔ ÁO ĐỎ HÂY HÂY

                 ĐỘI BÔNG NHƯ THỂ ĐỘI MÂY VỀ LÀNG

                                                    ( NGÔ VĂN PHÚ )

NT
14 tháng 2 2016 lúc 17:04

Ai giúp với

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NT
Xem chi tiết
LH
Xem chi tiết
KN
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
HA
Xem chi tiết