Tập làm thơ tám chữ

TN

Hãy viết một bài thơ 8 chữ gồm 8 câu với chủ đề tự chọn

NGHIÊM CẤM CHÉP MẠNG HOẶC TỪ TÁC GIẢ KHÁC 

TL
28 tháng 9 2022 lúc 21:50

Sau mỗi ngày đi học về mệt mỏi

Nhìn nự cười của cô thật hiền từ

Mà em lại có nhiều động lực hơn

Em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa

Để báo đáp công ơn thầy cô

Bình luận (0)
HH
9 tháng 10 2022 lúc 18:02

Câu trả lời: Mềnh ko chép mạng nhé!

Tôi sinh ra nơi núi cao bát ngát,
Có cây, có cỏ, có quả, có hoa.
Có bông cúc trắng, có cây cổ thụ,

Nơi nào nơi nấy như một bức tranh.

 

Ôi những tiếng ru à ơi của mẹ,

Nhớ mãi, nhớ mãi trong trí óc tôi.

Nhớ những ngày tháng chơi cùng các bạn,

Nhớ những cánh diều trên bầu trời xanh.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
NH
Xem chi tiết