Văn bản ngữ văn 9

NT

các bạn nào giỏi văn viết dùm mk 1 bài thơ về mẹ đi ạ!!

DM
9 tháng 3 2017 lúc 21:32

Mẹ yêu!

Con yêu mẹ nhiều,

Mẹ không biết,

Mẹ bỏ con đi...

Ngày ngày con tràn ngập trong nhớ thương

Mẹ đâu biết.

Ngày ngày nỗi nhớ mẹ thấu đến xương

Mẹ cũng không hề hay biết...

Nhưng mẹ ơi mẹ à

Con vẫn thương mẹ dù ở nơi rất xa

Mẹ hãy sống tốt lên mẹ nhé

Kẻo từng ngày qua buổi xế tà...

Bình luận (5)
HT
21 tháng 3 2017 lúc 20:50

dòng sữa mẹ nuôi con

chắt chiu từ mặt đất

cội nguồn không thể mất

cuộc đời xưa tất bật

bao cay dang ngot bui

pha trộn những niềm vui

tình yêu là rất thật

gieo mọc những nhành hoa

lòng thành dâng kính mẹ..

Bình luận (0)
HT
21 tháng 3 2017 lúc 20:50

cay đắng ngọt bùi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
CY
Xem chi tiết
HN
Xem chi tiết
MH
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết