Văn bản ngữ văn 8

TN

tập làm thơ 7 chữ

AQ
14 tháng 12 2018 lúc 7:31

ÁO DÀI
Dưới nắng tung tăng bóng áo dài
Thoảng theo làn gió nhẹ lung lay,
Ôi màu áo trắng thời xa vắng
Cho mắt ai buồn theo... ngẩn ngơ
Nụ cười hoan hỉ ..
hảy giữ trên môi mãi nụ cười .
Trãi lòng từ ái khắp mọi nơi .
Nổi buồn ẩn chứa tiêu tan hết .
Cho người nhìn thấy ngập tràn vui .

Bình luận (0)
TT
5 tháng 1 2019 lúc 12:27

Tớ là học sinh lớp 8A

Lúc mà có lúc tỉnh như trà,

Lúc điên không còn gì để nói

Nếu gặp xin bạn tránh xa ra!

#Shann

Bình luận (4)
NT
5 tháng 1 2019 lúc 15:35

Trong vườn hoa hồng tỏa ngát hương

Làm lòng người cảm thấy vấn vương

Nhưng sao gai hoa lại kiên cường

Chạm nhẹ bàn tay liền bị thương.

Lúc nãy làm cho bạn kia nên gửi bạn tham khảo nha

Bình luận (0)
YN
6 tháng 1 2019 lúc 21:02

Thu về

Thu đã về rồi hỡi bạn ơi!

Lá thu nhè nhẹ khẽ rơi rơi

Gió thu mang mác hiu hiu thổi

Trầm lặng tôi ngồi ngắm lá rơi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
SH
Xem chi tiết
NV
Xem chi tiết
KB
Xem chi tiết
NV
Xem chi tiết
AP
Xem chi tiết
LP
Xem chi tiết
MV
Xem chi tiết
NC
Xem chi tiết