Văn bản ngữ văn 11

PN

làm thơ chủ đề mái trường

NM
9 tháng 10 2016 lúc 21:40

Ngôi trường của em

Xanh xanh màu lá

Mỗi mùa hè tới

Hoa phượng lại nở

Đỏ rực góc trời

Ve sầu lại ca

Những bản tình ca

Mang nặng nghĩa bạn

Mùa hạ đến rồi

Cái trống trường em

Buồn thiu một mình

Rồi mùa khai trường

Cái trống hân hạnh

Rộn vang cả trường

Em yêu cây bàng

Mỗi mùa hè về

Cây che bóng mát

Cho chúng em ngồi

Mỗi ngày đến trường

Là một ngày vui

Em yêu trường em

Không phải vì đẹp

Mà có thầy cô

Ân cần, dịu dàng

Tận tuỵ, yêu thương

Bạn bè thân thiện

Hoà đồng vui tính

Trường em thật đẹp

Với biết bao điều

Nếu ngày có dịp

Bạn nhớ ghé thăm

                ------------------ Mình tự viết đó ( chế bừa ko hay đâu ) --------------------------

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
PN
Xem chi tiết
PT
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
AH
Xem chi tiết
LM
Xem chi tiết
NS
Xem chi tiết
LD
Xem chi tiết
DP
Xem chi tiết