Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

TN

làm 1 bài thơ 5 chữ đề tài tự do 

LH
10 tháng 3 2016 lúc 21:15

Sao bạn lại bỏ tôi

Tôi có làm gì sai

Mà nói chữ"từ biệt"

Để tôi phải áy náy

Từ bấy giờ tới nay

                   Tác giả:Lê Vũ Việt Hoàng

                   Gửi tặng:tiểu thư họ nguyễn

Bình luận (0)
DN
15 tháng 3 2016 lúc 10:33


gió ơi từ đâu đến?
gió thổi từ phương nào?
mà sao khi gió thổi 
tôi không thấy bạn đâu?

gió ơi từ đâu đến?
sao bạn không nói gì ?
hay gió chỉ muốn thổi ?
cho mọi người vui tươi?

gió ơi từ đâu đến?
hay từ bầu trời xanh?
gió không có hình dạng
hay có mà không hay?

gió ơi từ đâu đến?
hay từ vùng biển xanh?
gió la cái quạt lớn
thổi cho thuyền đi nhanh

gió từ đâu ,từ đâu?
sao không cho tôi biết?
gió thổi khắp trăm miền
là bạn của trẻ thơ.

 

Bình luận (1)
KN
10 tháng 3 2016 lúc 20:41

Đời người lắm gian nan
ấy phong ba bão táp
ầm ầm nhưng trí vững
COn sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trogn mơ còn thức 

ZIa XIa

 

Bình luận (0)
TN
11 tháng 3 2016 lúc 17:20

mk xin bn đừng nghĩ đến mk nữa nhé Lê Vũ Việt Hoàng

Bình luận (0)
TN
11 tháng 3 2016 lúc 17:20

bn ko làm sai gì đâu 

Bình luận (0)
NT
11 tháng 3 2016 lúc 18:10

Có giọt sương kiều diễm

Tính đỏng đảnh, kiêu kì

Chẳng coi ai ra gì

Luôn nghĩ mình đẹp nhất

Sương bảo chị Cỏ Mật :

- Đấy chị cứ nghĩ xem

Không có tôi đậu lên 

Chị làm sao lấp lánh.

Sương còn bảo chị Nấm :

- Nếu tôi không đánh đu

Vành nón chị rất thô

Chứ có đâu duyên dáng

Khoe mãi không biết chán

Cỏ cây nghe nhàm tai

Cho đến một buổi sớm

Bác Thông già lựa lời

Khuyên giọt sương : Này cháu

Thiên nhiên thật kì diệu

Muôn vẻ đẹp khác nhau

Tự khen chẳng hay đâu

Cháu đừng nên như thế

Sương chẳng hề ý tứ

Ngắt ngang lời bác Thông

...

Bình luận (0)
HT
4 tháng 8 2016 lúc 21:54

Năm tháng sẽ qua đi

Tình người thì ở lại

Vô bờ và vô bến

Đậm ngọt ngào yêu thương

 

Cân đong rồi đo đếm 

Nào có hết được đâu

Những lắng đọng từ lâu

Theo tôi từ ngày ấy...............................

                                   Tác giả: Hà Trang ( Trích- Cố nhân)

                                   Tặng tiểu thư họ nguyễn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TN
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
PN
Xem chi tiết
LH
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
DA
Xem chi tiết
CX
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết