Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

TM

Hãy lam 1 bài thơ hoặc 1 đoạn thơ năm chữ có nội dung ,vần và nhịp tự chọn

HD
17 tháng 3 2017 lúc 21:41

ánh nắng vàng chói chang

rọi qua từng khẽ lá

bông lúa hạt trĩu nặng

hè ơi hè đến rồi

lại ngồi trên ghế đá

tiếng ve kêu râm ran

phượng vĩ chùm đỏ rực

dòng sông trong vắt trôi

tiếng hát tuổi học trò

cùng bên trang giấy trắng

bằng lăng tím một góc

nhớ mãi mùa hè ơi

Bình luận (3)
TA
18 tháng 3 2017 lúc 21:24

Bài này khó như chồi

Không tài nào làm nổi

Đành nói câu từ chối

Khó quá đành chịu thôi.

Bạn hỏi câu dễ thôi

Khó quá sao làm nổi

Nghĩ nát óc mất thôi

Phải chịu thua mất thôi.

Bài này làm không nổi

Chịu thua là chuẩn rồi

Bài này nghĩ óc rối

Mất điểm cao mất rồi.

Bình luận (0)
SP
26 tháng 3 2017 lúc 20:29

mẹ là tia nắng nhỏ

soi sáng cả đời con

mẹ là ngọn gió mát

đưa con vào giấc ngủ

mái tóc mẹ bạc dần

lưng mẹ ngày còng xuống

nhưng tình yêu của mẹ

vẫn không hề giảm phai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HU
Xem chi tiết
KN
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết
LT
Xem chi tiết
PD
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
HL
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết