Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

H24

Em hãy viết khổ thơ ngắn về thơ bốn chữ ?

NL
13 tháng 3 2017 lúc 19:26

Em yêu mái trường
Có hàng cây mát
Xôn xao khúc hát
Rộn vang tưng bừng

Những giờ ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
khi nào có dịp
Moi bạn ghé thăm

Bình luận (0)
VN
5 tháng 4 2017 lúc 20:29

CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM

Cái trống trường em

Mùa hè cũng nghỉ

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ

Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve

Bình luận (0)
DL
5 tháng 4 2017 lúc 20:38

Cây bàng trường em

Oai nghiêm hùng vĩ

Vì bàng quá sĩ

Nên mới bị trĩ

Phải gặp bác sĩ

Kêu la ầm ĩ

Phải tiêm thuốc trĩ

Cho chừa bàng sĩ.

Bình luận (0)
SP
6 tháng 4 2017 lúc 7:41

tiếng đàn lảnh lót

như rót vào tai

đàn ai hay thế

vào buổi sơm mai

ngón tay thon nhỏ

đan trên phím đàn

mảnh mai như cỏ

thơm mùi ngọc lan

bạn ơi có biết

tiếng đàn tha thiết

bạn ơi có biết

tiếng đàn ngân vang

dòng chảy âm nhạc

đan vào trong nắng

nỗi buồn man mác

đọng lại trong tim.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
TN
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
DT
Xem chi tiết
BA
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
LT
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết