Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

TH

Em có cảm nhận gì về bài thơ sau:

Sáng nay gió nổi xì xầm

Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai

Cứ đếm từ một đến hai

Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình

Bỗng nhiên tim đập thình thình

Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ

Sự thật hay mình đang mơ

Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền.

HN
18 tháng 2 2017 lúc 12:06

Cảm nhận : rất xàm. GV mà giao cho HS bài thơ này à

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
BH
Xem chi tiết
PD
Xem chi tiết
AL
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
HM
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
SL
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết