Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

NH

có bạ nào làm thơ 4 chữ inbox cho mình nhanh lên nao HELP

HL
4 tháng 3 2016 lúc 7:47

Bài 1
Quê hương ta đó
Đã bao năm rồi
Ta yêu thiết tha
Quê hương trìu mến
Ôi trái tim tôi
Say trong ước mơ
Dẫu có...
Bài 2 
Lắng nghe tiếng sóng
Giữa bầu trời rộng
Tiếng sóng cuộc đời
Dội từ tim người
Ai đang tới vội
Khi biết ta đợi

Bình luận (1)
DG
4 tháng 3 2016 lúc 12:53

Trời nắng chang chang

Khô khan hạn hán

 Cây cối khô khát

Muôn vật cần mưa.

Sao trời linh thế!

Vừa cầu đã mưa.

Mưa rơi lộp bộp

Gió thổi rì rào

Mưa rơi trắng xóa

Sấm chớp rì rầm

Chú gà xinh xắn

Chú chạy lăn tăn

Như chú rất thích

Một ngày mưa to.

Mưa rồi cũng tạnh,

Cây cối xanh tươi,

Đất đai màu mỡ,

Muôn vật xanh thêm.

Bình luận (0)
HN
9 tháng 5 2016 lúc 20:53

Mùa hè đã tới/Lòng em phơi phới/Ăn chơi tấn tới/Vào năm học mới/Bài ôn chưa tới/Em nghe chới với

Thơ con cóc của e đóheheoaoa

 

 

Bình luận (0)
LT
2 tháng 3 2017 lúc 18:03

bài thứ nhất : Trời đônng se lạnh

Đường phố vắng tanh

Anh phượng đứng đó

Trơ trụi lá, cành.

bài thứ hai đớ nè : Năm học trôi qua

Mùa hè lại đến

Cây phượng nở hoa

Ve kêu rả rích

Lích chích tiếng chim

Bác trống nằm im

Chờ năm học mới.

to be continue............................!!!!!!!!!!!!!%

Bình luận (1)
LM
15 tháng 12 2017 lúc 21:08

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
PD
Xem chi tiết
PN
Xem chi tiết
NC
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
BA
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
NH
Xem chi tiết
AI
Xem chi tiết