Bài viết số 1 - Văn lớp 6

NM

Viết 1 bài thơ 4 chữ nói về ngày tết

Các ban giúp mk vơi

Cần gấp. Cho mk cảm ơn trướcvui

DM
28 tháng 10 2016 lúc 16:26

Xuống phố ngày xuân
Lòng nghe rộn rã
Qua từng quán xá
Rộn ràng bước chân

Phô hồng ngày xuân
Người người khoe áo
Cùng nhau đi dạo
Kết chặt tình thân

Bạn bè xôn xao
Bắt tay chào hỏi
Trước thềm năm mới
Gởi lời chúc nhau:

Vạn sự Kiết Tường
Bình An Hạnh Phúc
Vẹn toàn Phước Lộc
Thịnh Vượng An Khang..!

Trao tận tay người
Thiệp hồng chúc tết
Ngày qua năm hết
Hạnh phúc an vui.

Bình luận (12)
TP
28 tháng 10 2016 lúc 16:30

Đêm Giao Thừa

Lại một năm qua vắng bóng ai
Giao thừa đi mất vẫn không hay
Mừng Xuân hớn hở nơi phương ấy
Đón Tết buồn thiu ở chốn này
Rót rượu ta mời ta vị đắng
Nâng ly bóng đãi bóng mùi cay
Xuôi dòng nước cuốn thuyền đi mãi
Bến cũ chờ trông đã mệt nhoài

Bình luận (2)
HS
28 tháng 10 2016 lúc 17:37

Xuân nay lại đến
Mến chúc các ông
Không riêng mấy bà
Cùng các cô cậu
Và cùng các anh
Lanh quanh các chị
Vui cùng các em
Mừng đón xuân này

Xuân đi nhanh lắm
Nếu không vui hưởng
Lỡ thời xuân đi
Tìm đâu xuân hỡi
Hỡi xuân nơi nào

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
LC
Xem chi tiết
LC
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
VY
Xem chi tiết
HT
Xem chi tiết
VN
Xem chi tiết
PH
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
TP
Xem chi tiết