Ôn tập tiếng Việt 6

NG

tập làm thơ 5 chữ
chủ đề tự do
lưu ý : ko chép mạng

NT
13 tháng 3 2019 lúc 21:00

Mẹ ơi Mẹ ơi bao năm tháng Chăm con ngày khôn lớn Đưa con bước vào đời Với bao tình yêu thương.

Thời gian cứ trôi đi Mẹ dành cả thanh xuân Một cuộc đời gian khó Vượt qua bao sóng gió.

Mẹ chằn trọc bao ngày Lo cho con tương lai Khi con chưa bước vào Một con đường giông tố.

Khi con chưa đủ lớn Mẹ dặn dò bao điều Chứa tình thương vô bến Gắn trên đường tương lai.

Mẹ nằm lo cho con Quên cả thời gian trôi Đôi tay mẹ gầy gầy Chăm sóc con từng giấc.

Mẹ ơi con đã biết Mẹ đã nuôi con lớn Con có điều muốn nói Cảm ơn mẹ mọi điều.

( đây là thơ mình tự làm)

Bình luận (1)
VD
13 tháng 3 2019 lúc 21:24

Chiều nay trời trở gió
Heo may lạnh cuối mùa
Bên hiên ngoài lá đổ
Đông ơi ! Về hay chưa

Ta nhặt chiếc lá rơi
Dõi mắt phía chân trời
Nắng chiều ươm rất nhẹ
Mây trắng bồng bềnh trôi

Bình luận (1)
DD
13 tháng 3 2019 lúc 21:53

Nơi cực nam tổ quốc

Là vùng đất Cà Mau

Thiên nhiên đẹp hùng vĩ

Trùng điệp một màu xanh.

Cuộc sống của con người

Luôn tấp nập đông vui

Với tấm lòng thân thiện

Của người dân nơi đây.

Tất cả những cảnh này

Tạo nên vùng sông nước

Hoang sơ mà hùng vĩ

Thêm ồn ào náo nhiệt.

Bình luận (2)
DD
13 tháng 3 2019 lúc 21:55

mỗi dấu chấm là hết một khổ bạn nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
EC
Xem chi tiết
EC
Xem chi tiết
EC
Xem chi tiết
VA
Xem chi tiết
LK
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
LT
Xem chi tiết
VT
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết