Văn bản ngữ văn 7

TK

Sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao Hưng Yên

( Khoảng 20 câu)

NM
14 tháng 1 2017 lúc 11:34

Con cò mà đậu cành tre
Ông tây bắn súng cò què một chân
Sáng mai mẹ cõng chợ Bần
Mọi người mới hỏi sao chân cò què
Cò rằng cò đậu ngọn tre
Ông tây bắn súng cò què một chân

Tân Dân một tháng ba mươi sáu trận chống càn
Xác thù chất đống máu loang đầy đồng


Mấy năm Tự Đức lên ngôi
Cơm chẳng dính nồi, trẻ khóc như ri

Đống xương Thiết Trụ, vũng máu Nghi Xuyên
Cây đa Đông Tảo còn in hận thù


Ai vào mảnh đất Đường Hào
Có cụ Tán Thuật đào hào đánh tây

Chớ tham đồng bạc con cò
Bở cha ***** đi phò thằng tây
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Ngàn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù
Bốt Bần ngày thánhg âm u


Lính vua, lính chúa, lính làng
Nhà vua bắt lính cho chàng phải ra
Giá vua bắt lính đàn bà
Để em đi đỡ anh vài bốn năm
Lên Bần, xuống Thứa, chợ Dầm
Quanh đi quanh lại ba năm em về.


Thằng Tây súng ngắn, súng dài
Dân tao: Vồ, gậy, dao bài, câu liêm.
Trường kỳ tao đánh ngày đêm
Đánh cho mày phải đảo điên tơi bời
Văn Giang chẳng phải đất chơi.
Văn Giang là huyện phía bắc tỉnh Hưng Yên

Bình luận (0)
DA
8 tháng 1 2020 lúc 20:26
Ca dao tục ngữ về Hưng Yên:

Câu 1:

Con cò mà đậu cành tre Ông tây bắn súng cò què một chân Sáng mai mẹ cõng chợ Bần Mọi người mới hỏi sao chân cò què Cò rằng cò đậu ngọn tre Ông tây bắn súng cò què một chân

Bài ca dao trên nói về người dân Hưng Yên, lặng lội giống như con cò, chịu tủi nhục đau khổ trong những cuộc kháng chiến chống thực dân. Những câu ca dao trên cũng thể hiện sự dí dỏm, yêu đời của người dân Hưng Yên.

Câu 2:

Tân Dân một tháng ba mươi sáu trận chống càn Xác thù chất đống máu loang đầy đồng

Câu ca dao trên nói về tinh thần bất khuất, kiên trung của những người con Hưng Yên. Một tháng phải chịu 36 trận càn của giặc ngoại xâm, dù cho máu đổ cũng không màn hiểm nguy của con người anh hùng.

Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ về Hưng Yên: Mấy năm Tự Đức lên ngôi

Cơm chẳng dính nồi, trẻ khóc như ri

Đống xương Thiết Trụ, vũng máu Nghi Xuyên

Cây đa Đông Tảo còn in hận thù

Ai vào mảnh đất Đường Hào

Có cụ Tán Thuật đào hào đánh tây

Chớ tham đồng bạc con cò

Bở cha ***** đi phò thằng tây

Chuyện đâu có chuyện lạ đời

Quan đi theo giặc bắt người lành ngay

Ngàn năm nhớ mãi nhục này

Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù

Bốt Bần ngày thánhg âm u

Lính vua, lính chúa, lính làng

Nhà vua bắt lính cho chàng phải ra

Giá vua bắt lính đàn bà

Để em đi đỡ anh vài bốn năm

Lên Bần, xuống Thứa, chợ Dầm

Quanh đi quanh lại ba năm em về.

Thằng Tây súng ngắn, súng dài

Dân tao: Vồ, gậy, dao bài, câu liêm.

Trường kỳ tao đánh ngày đêm

Đánh cho mày phải đảo điên tơi bời

Văn Giang chẳng phải đất chơi.

Văn Giang là huyện phía bắc tỉnh Hưng Yên

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
ML
Xem chi tiết
DL
Xem chi tiết
BN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
NQ
Xem chi tiết
KC
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết