Tập làm văn lớp 6

HL

Hãy viết giúp mình một bài thơ bốn chữ về mẹ.

Không chép mạng hay sao của văn mẫu.

TP
6 tháng 3 2019 lúc 11:48

Tình mẹ bao la

Vượt trên tất cả

Tháng năm vất vả

Tần tảo vì con

Mong con lớn khôn

Đáp đền ơn mẹ!

Bình luận (0)
SY
6 tháng 3 2019 lúc 16:32

Mẹ là ngọn lửa

Sưởi ấm đêm đông

Mẹ là ánh trăng

Soi con đường nhỏ.

Mẹ là tất cả

Trong trái tim con

Mẹ là vì sao

Lung linh tuyệt đẹp.

Như lời cô nói

Như lời thầy răn

Tim con bốn ngăn

Ba ngăn dành mẹ.

Tình yêu vô bến

Mẹ dành cho con

Con xin đáp lại

Tình yêu vô bờ.

Đi hết quãng đường

Dù dài hay ngắn

Con cũng xin hứa

Nhớ mãi công ơn.

Bình luận (0)
TA
5 tháng 3 2019 lúc 21:55

Mẹ là tia nắng

Sưởi ấm cho con

Bằng cả tình thương

Mẹ là vì sao

Cho con hi vọng

Mẹ là tất cả

Chỉ mong cho con

Sau này khôn lớn

Có một tương lai

Tương lai sáng láng

Bình luận (0)
TA
5 tháng 3 2019 lúc 22:03

Mẹ là tia nắng

Soi sáng cho con

Mẹ là bầu trời

Cho con tất cả

Mẹ...mẹ...mẹ ơi

Con chỉ muốn nói:

" Con yêu mẹ nhiều ,

thương mẹ nhiều lắm"

Mẹ đã hi sinh

Tất cả vì con

Mẹ đã lo lắng

Cho con chỉ mong

Sau này con lớn

Sẽ trở thành một

Người công dân tốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
H24
Xem chi tiết
KN
Xem chi tiết
DM
Xem chi tiết
HH
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
NX
Xem chi tiết
SS
Xem chi tiết