Văn mẫu lớp 6

GL

giúp tôi làm thơ 5 chữ

WM
27 tháng 3 2017 lúc 19:41

Câu hỏi của Nguyễn Tấn Dũng - Ngữ văn lớp 6 | Học trực tuyến

tl ở đây r nhé

Bình luận (3)
RK
27 tháng 3 2017 lúc 22:06

Sơn ơi! bạn tiêu rồi !

Bạn tiêu rồi! Sơn ơi !

Bình luận (2)
MS
28 tháng 3 2017 lúc 20:59

Đông cứ đến rồi đi
Mang sắc mây giá lạnh
Bầu trời tròn vành vạnh
Thoảng hơi gió vấn vương

Thảm cỏ giữ đầy sương
Như đeo ngàn hạt ngọc
Cành cây buồn khô khoắt
Rơi mất tiếng chim ca

Đêm về ánh sao sa
Sáng bầu trời vắng lặng
Xua tan vẻ im ắng
Ấm lên cơn mưa dầm

Ngày Đông xa thật gần
Thoáng buồn và chút nhớ
Để lại bên trang vở
Hơi thở đất trời buông...

----------------------------------------
Nguồn : sáng tác 100%

Bình luận (0)
NH
30 tháng 3 2017 lúc 21:38

mùa thu trời trong xanh

hôm nay em đi chơi

ngày mai em đi học

ngày kia em lên trời.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
DN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
LA
Xem chi tiết
GL
Xem chi tiết
KN
Xem chi tiết
JJ
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
NK
Xem chi tiết